Chúc báo Sống – Tản Đà
			Được nghe tin Sống mới ra đời 
Nam Bắc xa xôi gửi mấy lời 
Lục Tỉnh ước sao co đất lại 
Ba Vì chung để đội giời chơi		
	
	
			Được nghe tin Sống mới ra đời 
Nam Bắc xa xôi gửi mấy lời 
Lục Tỉnh ước sao co đất lại 
Ba Vì chung để đội giời chơi		
			Của đắt đỏ giời buôn có ít 
Có bấy nhiêu chơi hết thời thôi 
Để dành cũng chẳng được rồi 
Có tiền em dễ em ngồi em mua 		
			Này con đường cũ chỗ này đây 
Kìa khúc sông kia, đỉnh núi này 
Cảnh vật còn nguyên sông với núi 
Người như hơi lạ nước cùng mây 		
			Em nghe lời chị, chị khuyên em 
Chị nhủ đừng hay giở dậy đêm 
Thân gái như mày đương nụ dại 
Thế gian lắm kẻ muốn dòm xem 		
			Thân em tên gọi cây Đào 
Đẹp tươi hoa thắm, ngọt ngào quả xanh 
Lá non mơn mởn trên cành 
Cành non yểu điệu như hình gái tơ 		
			Anh nhớ tới em, em ơi! giọt lệ anh vắn dài 
Anh thương em tài sắc mà cái thân đời em chẳng có ra chi! 
Bởi vì em mà anh phải ra đi 
Trèo non rồi lặn suối, anh chẳng có quản gì cái tấm thân		
			Tan buổi học, mẹ ngồi tựa cửa 
Mắt trông con đứa đứa về dần 
Xa xa con đã tới gần 
Các con về đủ quây quần bữa ăn 		
			Pháo đốt vui xuân rộn phố phường 
Xuân về riêng cảm khách văn chương 
Hồng phơi loá mắt chùm hoa giấy 
Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương		
			Đầu ai tóc bạc vẫn là xuân xanh 
Giang sơn còn nặng gánh tình 
Giời chưa cho nghỉ thì mình cứ đi 
Bao giờ giời bảo thôi đi 		
			Đương trưa bữa rượu nhà nho 
Có anh cầm giấy đem cho rọ hà 
Xem thư ta mới biết là 
Cho ta rọ đó người nhà ông Lan