Skip to content
tao đàn
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search
Menu Close
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search

Thơ

  1. Home>
  2. Thơ>
  3. Page 280
Hàn Mạc Tử

Rướm máu – Hàn Mạc Tử

Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng
Cho ngây người mê dại đến tâm can
Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng
Mà muôn năm rướm máu trong không gian.

0 Bình luận
02/02/2018
Hàn Mạc Tử

Một miệng trăng – Hàn Mạc Tử

Hẹn tôi tảng sáng đi tìm mộng
Mộng còn lưởng vưởng bến xa mơ
Tiếng gà gáy rung trăng đầu hạ
Tôi hoảng hồn lên, giận sững sờ.

0 Bình luận
02/02/2018
Hàn Mạc Tử

Chơi trên trăng – Hàn Mạc Tử

Nàng Trăng! Hãy mớm xuống hồn ta
Sức nóng trong hơi của ngọc ngà
Sức khoẻ bay lan vườn ngự uyển
Nụ cười ta nở ngọt như hoa....

0 Bình luận
02/02/2018
Hàn Mạc Tử

Trăng tự tử – Hàn Mạc Tử

Nuốt vì sao rơi rụng
Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn
Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên
Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên.

0 Bình luận
02/02/2018
Hàn Mạc Tử

Rượt trăng – Hàn Mạc Tử

Hô hô! Ta đuổi theo trăng! Ta đuổi theo trăng!
Trăng! Trăng! Trăng! Trăng!
Thả nàng ra, thôi thả nàng ra
Hãy buông nàng xuống cho ta ẵm bồng

0 Bình luận
02/02/2018
Hàn Mạc Tử

Say trăng – Hàn Mạc Tử

Say! Say lảo đảo cả trời thơ
Gió rít tầng cao trăng ngả ngửa
Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
Ta nằm trong vũng trăng.

0 Bình luận
02/02/2018
Hàn Mạc Tử

Ngủ với trăng – Hàn Mạc Tử

Mây trôi lơ lửng trên dòng nước
Đôi tay vốc uống quên lạnh lùng
Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ
Đầy mình lốm đốm những hào quang.

0 Bình luận
02/02/2018
Hàn Mạc Tử

Sáng láng – Hàn Mạc Tử

Chúng ta biến, em ơi, làm thanh khí.
Cho tan ra hoà hợp với tim anh
Của trời đất, của muôn vàn ý nhị,
Và tình ta sáng láng như trăng thanh.

0 Bình luận
02/02/2018
Hàn Mạc Tử

Biển hồn ta – Hàn Mạc Tử

Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại rồ dại!
Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta
Ôi ngông cuồng, ôi rồ dại, rồ dại
Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta.

0 Bình luận
02/02/2018
Hàn Mạc Tử

Hồn là ai – Hàn Mạc Tử

Rồi bay lên cho tới một hành tinh
Cùng ngả nghiên lăn lộn giữa muôn hình
Để gào thét một hơi cho rởn ốc
Cả thiên đường trần gian và địa ngục

0 Bình luận
01/02/2018
  • Go to the previous page
  • 1
  • …
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • …
  • 406
  • Go to the next page

Tìm kiếm

Chọn thi sĩ

  • Lưu trữ
  • Tác giả
  • Thơ
  • Trang chủ
Copyright 2025 - taodan.vn