Skip to content
tao đàn
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search
Menu Close
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search

Thơ

  1. Home>
  2. Thơ>
  3. Page 160
Xuân Diệu

Anh đã giết em – Xuân Diệu

Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tha thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?

0 Bình luận
24/04/2018
Xuân Diệu

Biết tạc đâu ra em của anh? – Xuân Diệu

Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
Dáng em đi - in mai mãi bóng hình
Nếu ngày em chẳng cùng anh nữa
Biết tạc đâu ra em của anh?

0 Bình luận
24/04/2018
Xuân Diệu

Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây – Xuân Diệu

Trời có mây cao với gió thanh
Đất đầy sự nghiệp những tay lành
Cũng như phơi phới đi vào tiệc
Bữa tiệc đôi ta: một tấm tình

0 Bình luận
24/04/2018
Xuân Diệu

Bến thần tiên – Xuân Diệu

Thời gian rót xuống dần dà
Một bình êm dịu bao la đất trời
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho phút được ngồi bên em

0 Bình luận
24/04/2018
Xuân Diệu

Anh là người bạc bẽo – Xuân Diệu

Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
Giận hờn như anh chẳng được em yêu
Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.

0 Bình luận
24/04/2018
Xuân Diệu

Anh thương em khi ngủ – Xuân Diệu

Sau một ngày đẫy việc
Chúc em tôi giấc lành
Anh vô cùng sung sướng
Nếu em mơ thấy anh.

0 Bình luận
24/04/2018
Xuân Diệu

Anh về Ấm Thượng… – Xuân Diệu

Đêm về Ấm Thượng chưa lâu,
Núi sông, cây cỏ nhuộm màu thần tiên,
Chỉ cần một ánh nhen lên,
Một lời ý hiệp nên thiên sử tình.

0 Bình luận
24/04/2018
Xuân Diệu

Bác đi xa cháu, nhớ ghê – Xuân Diệu

Chiêm bao thấy cháu đêm trường
Bác hôn mặt Vũ như gương sáng bừng.
Hôm về bác cháu ta mừng,
Bác cho trăm thứ trong rừng Quì Châu.

0 Bình luận
24/04/2018
Tú Xương

Vịnh cô Cáy chợ Rồng – Tú Xương

Buôn trứng những toan kề cửa lỗ
Sợ còng chẳng dám động chân lông
Hỡi ai thiên hạ, ra cùng rốc
Yếm trắng như cô phải chọn chồng

0 Bình luận
23/04/2018
Tú Xương

Vì tiền – Tú Xương

Giàu sang, âu yếm, tình quen thuộc,
Bần tiện, thờ ơ, dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay tiền bạc có
Nói dơi nói chuột, chán người khen.

0 Bình luận
23/04/2018
  • Go to the previous page
  • 1
  • …
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • …
  • 406
  • Go to the next page

Tìm kiếm

Chọn thi sĩ

  • Lưu trữ
  • Tác giả
  • Thơ
  • Trang chủ
Copyright 2025 - taodan.vn