Skip to content
tao đàn
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search
Menu Close
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search

lưu trữ thơ mới

Hàn Mạc Tử

Sầu vạn cổ – Hàn Mạc Tử

Và sóng buồn dâng ngập cả hồn,
Lan tràn đến bến mộng tân hôn.
Khóe cười nức nở nơi đầu miệng,
Là nghĩa, trời ơi, nghĩa héo hon.

0 Bình luận
01/02/2018
Hàn Mạc Tử

Đôi ta – Hàn Mạc Tử

Vỡ toang ra từng mảnh, cả không gian
Cả thời gian, từ tạo thiên lập địa
Đều trộn trạo, điều hoà và xí xoá
Thành hư không như tình ái đôi ta.

0 Bình luận
01/02/2018
Hàn Mạc Tử

Khói hương tan – Hàn Mạc Tử

Mộng uyên ương đang khi tim rào rạt
Thuyền anh neo đậu trước bến Hàn Giang
Nhưng uyên ương khi trăng sao bàng bạc
Biến mất rồi, anh thấy khói hương tan.

0 Bình luận
01/02/2018
Hàn Mạc Tử

Hãy nhập hồn em – Hàn Mạc Tử

Anh nhìn trăng lỏn lẻn đậu cành cao
Phải giờ này đang lúc em chiêm bao
Chính giờ này anh đang yêu em thiệt
- Em hãy nhập hồn em trong bóng nguyệt.

0 Bình luận
01/02/2018
Hàn Mạc Tử

Thao thức – Hàn Mạc Tử

Lạnh quá ánh trăng không sáng mấy
Cho nên chăn chiếu vẫn so le
Nếu hay thương nhớ là thương nhớ
Em dại gì đâu. Ngủ thiếp đi.

0 Bình luận
01/02/2018
Hàn Mạc Tử

Cuối thu – Hàn Mạc Tử

Thu héo nấc thành những tiếng khô.
Một vì sao lạ mọc phương mô?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?

0 Bình luận
01/02/2018
Hàn Mạc Tử

Những giọt lệ – Hàn Mạc Tử

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

0 Bình luận
01/02/2018
Hàn Mạc Tử

Trăng vàng trăng ngọc – Hàn Mạc Tử

Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi
Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi
Trăng mới là Trăng của Rạng Ngời
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!

0 Bình luận
01/02/2018
Hàn Mạc Tử

Lưu luyến (II) – Hàn Mạc Tử

Anh đứng cách xa hàng thế giới
Lặng nhìn trong mộng miệng em cười
Em cười anh cũng cười theo nữa
Để nhắn hồn em đã tới nơi.

0 Bình luận
01/02/2018
Hàn Mạc Tử

Ghen – Hàn Mạc Tử

Giây phút ôi chao! Nguồn cực lạc.
Tình tôi ghen hết thú vô biên
Ai cho châu báu cho thinh sắc
Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.

0 Bình luận
01/02/2018
  • Go to the previous page
  • 1
  • …
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • …
  • 414
  • Go to the next page

Tìm kiếm

Chọn thi sĩ

  • Lưu trữ
  • Tác giả
  • Thơ
  • Trang chủ
Copyright 2025 - taodan.vn