Khuya nay tựa thành cầu
Nhìn dòng sông tịch mịch
Con nhái bầu lích chích
Trong bè hoa muống xanh

Những xóm nhà loanh quanh
Thức vài ô cửa tím
Làn gió đêm bịn rịn
Quẩn chân như mèo con

Trên đỉnh trời chon von
Biếc chùm sao lam thạch
Nhớ đêm ngồi viết sách
Thao thức cùng sao Khuê

Một đêm nào cơn mê
Hái sao trời xâu lại
Chuỗi hào quang sáng mãi
Quấn vòng quanh tim ta

Khuya nay ta về nhà
Chùm sao tươi cuối lộ
Xuôi con cầu thả bộ
Ta hát cùng dòng sông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời