Skip to content
tao đàn
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search
Menu Close
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search

Xuân Diệu

  1. Home>
  2. Thơ>
  3. Xuân Diệu>
  4. Page 23
Xuân Diệu

Chiếc lá – Xuân Diệu

Tôi đi nơi gió lồng,
Không than cũng không nao;
Tôi đến nơi bờ đến
Lá hồng cùng lá đào.

0 Bình luận
03/05/2018
Xuân Diệu

Thở than – Xuân Diệu

Và đêm nay, lòng tôi lạnh lẽo...
Như sáng trăng trên mặt nước thu lờ.
Tôi là một kẻ bơ vơ
Yêu những ái tình quạnh quẽ.

0 Bình luận
03/05/2018
Xuân Diệu

Muộn màng – Xuân Diệu

Thôi hãy để anh đi thất thơ,
Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
Đánh vào thân thể run như sậy.
- Tôi chẳng cần ai thương hại cho.

0 Bình luận
03/05/2018
Xuân Diệu

Hoa nở để mà tàn – Xuân Diệu

Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu;
Trên mặt người kia in nét đau.

0 Bình luận
03/05/2018
Xuân Diệu

Tiếng gió – Xuân Diệu

Ấy là tiếng những âm binh tan tác,
Hay là giọng những âm hồn lưu lạc?
- Hỡi gió mờ! người chứa cả mùa đông
Trong phổi của người u uất vô cùng.

0 Bình luận
03/05/2018
Xuân Diệu

Cặp hài vạn dặm – Xuân Diệu

Đi say và cứ đi suông,
Ta đi mau lại hơn luồng gió mau.
Đi mau! Trốn nét! Trốn màu!
Trốn hơi! Trốn tiếng! Trốn nhau! Trốn mình!

0 Bình luận
03/05/2018
Xuân Diệu

Bên ấy bên này – Xuân Diệu

Như đối cùng ta giữa cảnh mưa
Mà lòng không hiểu, trán bơ vơ,
Không tăng âu yếm trong câu nói,
Trong mắt còn nguyên vẻ hững hờ.

0 Bình luận
02/05/2018
Xuân Diệu

Giới thiệu – Xuân Diệu

Nhưng thoát sao ra lối hổ hùm
Nuốt đời bao kẻ hái văn thơm!
- Lần này lại sắp đi thi nữa:
Chắc hỏng mười phân; khấn nguyện giùm!

0 Bình luận
02/05/2018
Xuân Diệu

Với bàn tay ấy – Xuân Diệu

Bóng chiều đi vụt, bỗng đêm nay
Tôi lại đa mang hận tháng ngày.
Dưới ánh trăng cười, tôi kiếm mãi
Dấu bàn tay ấy ở trên tay.

0 Bình luận
02/05/2018
Xuân Diệu

Tương tư chiều – Xuân Diệu

Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
Gió bao lần từng trận gió thương đi,
- Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi...

0 Bình luận
02/05/2018
  • Go to the previous page
  • 1
  • …
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • …
  • 34
  • Go to the next page

Tìm kiếm

Chọn thi sĩ

  • Lưu trữ
  • Tác giả
  • Thơ
  • Trang chủ
Copyright 2025 - taodan.vn