Skip to content
tao đàn
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search
Menu Close
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search

lưu trữ thơ mới

Anh Thơ

Chiếc cáng thơ – Anh Thơ

Núi chập chùng cao nước uốn quanh,
Bãi dâu ngăn ngắt giải màu xanh.
Nhìn xa non nước chiều thu vắng,
Một mảnh tình riêng với một mình.

0 Bình luận
22/01/2018
Hồ sơ tác giả

Hồ sơ tác giả Anh Thơ – Vương Kiều Ân

Anh Thơ (25 tháng 1 năm 1921 - 14 tháng 3 năm 2005), tên thật là Vương Kiều Ân, các bút danh khác: Hồng Anh, Tuyết Anh, Hồng Minh; Là…

1 Bình luận
22/01/2018
Hồ sơ tác giả

Hồ sơ tác giả Nguyễn Tất Nhiên

Nguyễn Tất Nhiên (1952 - 1992), tên thật là Nguyễn Hoàng Hải, là một nhà thơ Việt Nam. Kể từ năm 1980, anh sang định cư ở nước ngoài và…

0 Bình luận
22/01/2018
Hồ sơ tác giả

Hồ sơ tác giả Phạm Thiên Thư

Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long (1 tháng 1 năm 1940-) là một nhà thơ Việt Nam. Ông từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có…

0 Bình luận
22/01/2018
Hồ sơ tác giả

Hồ sơ tác giả Lưu Trọng Lư

Lưu Trọng Lư (19 tháng 6 năm 1911 – 10 tháng 8 năm 1991), là một nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam. Tiểu sử Lưu Trọng Lư…

0 Bình luận
22/01/2018
Hồ sơ tác giả

Hồ sơ tác giả Nguyễn Vỹ

Nguyễn Vỹ (1912-1971) là nhà báo, nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến. Các bút hiệu khác của ông là: Tân Phong, Tân Trí, Lệ Chi, Cô Diệu Huyền. Ông…

0 Bình luận
22/01/2018
Phạm Thiên Thư

Hát ru tái sinh nhân quả – Phạm Thiên Thư

Lý Trần liên tiếp chiến công
Nhờ không ngại chết, nhờ không sợ nghèo
Dân quân xé núi băng đèo
Mồ hôi là hạt ngọc gieo sáng đời

0 Bình luận
08/01/2018
Phạm Thiên Thư

Hát ru cầu tự – Phạm Thiên Thư

Lòng tin khiến bậc thiên tài
Niềm tin tạo một bào thai nhiệm huyền
Cái nhân bản hóa thần tiên
À ơi thêm mối thiện duyên cho mình

0 Bình luận
08/01/2018
Phạm Thiên Thư

Vạn Hạnh thiền sư – Phạm Thiên Thư

À ơi đi kiếm cả đời
Mong sao gặp được như người mà trao
Để cho con sẽ là sao
Tiếp thu hết nỗi ước ao mặt trời

0 Bình luận
08/01/2018
Phạm Thiên Thư

Hát ru phù vân – Phạm Thiên Thư

Ở đời phải trí, phải nhân
Biết cần nhẫn nhục, biết cần xông pha
Chớ vì ôm cứng cái ta
Mà không như gió như hoa bốn mùa

0 Bình luận
08/01/2018
  • Go to the previous page
  • 1
  • …
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • …
  • 414
  • Go to the next page

Tìm kiếm

Chọn thi sĩ

  • Lưu trữ
  • Tác giả
  • Thơ
  • Trang chủ
Copyright 2025 - taodan.vn