Lý Nhân Tông – Phạm Thiên Thư
Hàn lâm viện hội sao vì
Hàn lâm học sĩ chủ trì văn chương
Đắp đê cùng với mở trường
Điều binh tập trận giáo gươm đằng đằng
Hàn lâm viện hội sao vì
Hàn lâm học sĩ chủ trì văn chương
Đắp đê cùng với mở trường
Điều binh tập trận giáo gươm đằng đằng
Một tay cáng đáng đảm đang
Một đường tự chủ vô vàn gian lao
Mười bảy năm ở ngôi cao
Phương Nam thêm đất nhập vào nước ta
Chăm lo văn hóa dân sinh
Dựng nhà Văn miếu thờ hình Khổng Khâu
Việc quân diệu toán cơ mầu
Vua tôi nhà Tống bên Tàu còn theo
Chiêm Thành cho đến vùng cao
Giặc Nùng cởi giáp xếp đao về đầu
Đi tới đâu, bình tới đâu
Đều gieo nhân nghĩa ngõ hầu kết ta
Lập lệ năm mỗi thề bồi
Trước đền Đồng Cổ xin trời chứng minh
Hiếu trung cho rõ lòng mình
Từ nay ngoại sự, nội tình mới an
Bốn phương dân chúng thanh bình
Một nền tự chủ định hình mở mang
Mười chín năm giữ ngai vàng
Võ công, văn trị chỉnh trang nước nhà
Mở mang kinh tế nước nhà
Thuế quan Công chúa đứng ra chủ trì
Võ văn rực rỡ triều nghi
Tôn sùng Phật giáo, thiết thi đạo từ
Chức Chỉ huy sứ, quân cơ rộng quyền
Long Đĩnh, bạo chúa hôn quân
Triều thần bất mãn, quốc dân bất bằng
Gặp khi Long Đĩnh vừa băng
Đi lên những bước tự hào
Chiều ngang của biển chiều cao của trời
Chiều sâu của tiếng ru hời
Soi hồn thiên cổ rạng ngời tâm linh!
À ơi, con ngủ tròn gương
Võng đay ru một thiên đường bằng thơ
Dù cho mây có che mờ
Thì lòng con chớ bao giờ như mây