Skip to content
tao đàn
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search
Menu Close
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search

lưu trữ thơ mới

Phạm Thiên Thư

Bùi Giáng bốn mùa – Phạm Thiên Thư

Ta thấy anh là - con dế điên
Cả mùa xuân - hát giữa thanh thiên
Mùa xuân hoa cỏ vương đầy sách
Anh ném thơ ca - xuống vơng thiền

0 Bình luận
18/12/2017
Phạm Thiên Thư

Biếc phố – Phạm Thiên Thư

Lắng nghe từng sợi mưa dài
Cơn mây xõa tóc bên ngoài hè xanh
Hạt nào biếc phố long lanh
Hạt nào cẩn ngọc trên nhành tay hương.

0 Bình luận
18/12/2017
Phạm Thiên Thư

Áo thu – Phạm Thiên Thư

Xưa em phơi áo giữa thu phong
Lá vàng cài trên lụa rực hồng
Nay áo đã cuốn về thiên cổ
Lá vàng bay lạnh nỗi niềm không.

0 Bình luận
18/12/2017
Nguyễn Vỹ

Tiếng Việt – Nguyễn Vỹ

Tiếng ta ngày mỗi mới
Dân ta ngày mỗi lên
Dân ta càng tiến tới
Tiếng ta càng dâng lên

0 Bình luận
18/12/2017
Nguyễn Vỹ

Sương rơi – Nguyễn Vỹ

Sương rơi
Nặng trĩu
Trên cành
Dương liễu...

1 Bình luận
18/12/2017
Nguyễn Vỹ

Mưa trong tù – Nguyễn Vỹ

Mưa róc rách
Ngoài vách
Mưa tuôn
Suốt đêm trường

0 Bình luận
18/12/2017
Nguyễn Vỹ

Mưa rào – Nguyễn Vỹ

Lưa thưa
Vài ba giọt...
Giọt lệ tình đau xót?...
Nhưng mây mờ mịt gió đưa

0 Bình luận
18/12/2017
Nguyễn Vỹ

Mơ tuyết – Nguyễn Vỹ

Tôi biết thời gian quá ỡm ờ
Rải trăng rãi gió ngập vần thơ!
Đêm nay tan tác giàn Sao rụng:
Tuyết trắng âm thầm ngập giấc mơ!

0 Bình luận
18/12/2017
Nguyễn Vỹ

Một mình – Nguyễn Vỹ

Một trời, một biển bao la,
Một mây, một gió, một ta, một mình!
Trần ai một kiếp lênh đênh,
Trăm thương, nghìn nhớ, một mình, một ta!

0 Bình luận
18/12/2017
Nguyễn Vỹ

Hoàng hôn – Nguyễn Vỹ

Một đàn
Cò con
Trắng nõn
Trắng non

0 Bình luận
18/12/2017
  • Go to the previous page
  • 1
  • …
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • …
  • 414
  • Go to the next page

Tìm kiếm

Chọn thi sĩ

  • Lưu trữ
  • Tác giả
  • Thơ
  • Trang chủ
Copyright 2025 - taodan.vn