Skip to content
tao đàn
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search
Menu Close
  • Trang chủ
  • Thơ
  • Tác giả
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Toggle website search

Thơ

  1. Home>
  2. Thơ>
  3. Page 345
Phạm Thiên Thư

XXI. Tơ thiêng nhập hoá – Phạm Thiên Thư

Ngoài sân buông nắm tơ ngà
Đêm Thu bắc chõng, Kiều ra ngó trời
Ai treo chiếc ấn trăng ngời
Đóng lên mấy giải mây dời mơ xanh (2370)

0 Bình luận
27/12/2017
Phạm Thiên Thư

XX. Chải tóc thu phong – Phạm Thiên Thư

Rèm đào gió lọt phiêu diêu
Kiệu phu chừng đã được điều tới sân
Mây Thu phơi tóc xanh ngần
Hiên lam nghe rộn bước chân chim vào (2140)

0 Bình luận
27/12/2017
Phạm Thiên Thư

XIX. Nàng rằng suối chảy – Phạm Thiên Thư

Cuối Xuân đường rụng đầy hoa
Cánh rơi tưởng nụ mây sa bềnh bồng (2040)
Kiều ra tựa cửa ngùi trông
Đồi cao đã trắng mấy bông lau chiều

0 Bình luận
27/12/2017
Phạm Thiên Thư

XVIII. Khói mờ ngoài sông – Phạm Thiên Thư

Kiều nằm trằn trọc canh thâu
Tóc mây cài nửa trăng sầu nhạt phai
Lá lan phơ phất hiên ngoài
Bóng in vẽ một nét mày quạnh hiu

0 Bình luận
27/12/2017
Phạm Thiên Thư

XVII. Lòng như khối ngọc – Phạm Thiên Thư

Trời Xuân trong vắt mây thưa
Nắng hồng như xoã guồng tơ buông dần
Núi xa bút dựng xanh ngần
Cõi thiêng lảnh giọng chim thần chợt ca (1820)

0 Bình luận
27/12/2017
Phạm Thiên Thư

XVI. Ai để hoa dung – Phạm Thiên Thư

Vương Quan thơ thẩn ngoài đê
Ven sông in bóng hoa lê nở bừng
Tiếng ai hú vọng trong rừng
Mây phơi lụa tím trên sừng trâu tơ

0 Bình luận
27/12/2017
Phạm Thiên Thư

XV. Ào ào ngọn gió – Phạm Thiên Thư

Bâng khuâng huơng nội hoa đồng
Làng xa bát ngát mấy vồng tre xanh
Cỏ dài lả gió qua nhanh
Chiều Xuân chim tụ trên cành mừng nhau

0 Bình luận
27/12/2017
Phạm Thiên Thư

XIV. Hoà tan dặm trường – Phạm Thiên Thư

Guồng tơ nhật nguyệt mênh mang
Cuốn hồng sương núi, phơi vàng xuân hoa
Lưng trời lác đác chim qua
Cánh theo gió ấm thiết tha tìm về (1420)

0 Bình luận
27/12/2017
Phạm Thiên Thư

XIII. Ngỡ ngàng bọt nước – Phạm Thiên Thư

Kim đang ngồi trước công đường
Ngói cong mưa rụng, rêu tường lá bay
Xạc xào gió cuộn hoa lay
Cây nghiêng hàng gọi cuối ngày vàng trơ (1310)

0 Bình luận
27/12/2017
Phạm Thiên Thư

XII. Dậy sóng Tiền Đường – Phạm Thiên Thư

Ngàn mai lợp trắng hiên lầu
Hồ sen in dáng nhịp cầu lung linh
Chênh vênh đôi mái tiểu đình
Lẫn trong đảo liễu vươn mình xanh cong

0 Bình luận
27/12/2017
  • Go to the previous page
  • 1
  • …
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • …
  • 406
  • Go to the next page

Tìm kiếm

Chọn thi sĩ

  • Lưu trữ
  • Tác giả
  • Thơ
  • Trang chủ
Copyright 2025 - taodan.vn