Riêng mãi – Phạm Thiên Thư
Rồi em theo chồng
Lên thị trấn núi
Bỏ anh trơ trụi
Trong mái lều thơ
Rồi em theo chồng
Lên thị trấn núi
Bỏ anh trơ trụi
Trong mái lều thơ
Em ngồi học bài
Dưới tàn mận trắng
Tóc soải bờ vai
Mi trầm xa vắng
Con đường hoàng hoa
Em mang hài lục
Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng
Những hạt tơ vàng
Vương xuống đất này
Tan thành dải mây
Vướng chân anh ngã
Tay em hồng thạch
Đôi nhành thanh cao
Nhận quà anh trao
Tập thơ nho nhỏ
Nhà em có nửa viền trăng
Cài sơ cổng ngõ
Nhà anh có ngọn sao Hôm
Đứng chờ nguyệt tỏ
Đưa em về xa
Đường sao dằng dặc
"Nhà em có giậu hồng vàng"
Cuối chùm sao Bắc
Một sợi tóc biếc
Dài như mưa thu
Lẫn trong sương mù
Guốc nào động nhỏ
Hoàng hôn ven suối
Vàng lau lách bay
Đôi con bướm nhỏ
Vẩn vơ rong ngày
Qua bờ ngô xanh
Sương thu tỏa mờ
Nhà em mái tranh
Trắng giàn dây mơ