Lãng đãng – Phạm Thiên Thư
Đáp con xe chợ
Về một tỉnh xa
Hết tìm quán cóc
Ngồi nhậu khề khà
Đáp con xe chợ
Về một tỉnh xa
Hết tìm quán cóc
Ngồi nhậu khề khà
Chim còn có đàn
Sang đông về bắc
Sao ta một mình
Buồn sầu dằng dặc
Sáng cùng anh em
Vào non đẵn trúc
Về cất lều tranh
Bên dòng suối lục
Khuya ngồi cùng em
Tựa hiên gác gỗ
Anh chỉ sao đêm
Nhờ sao dỗ hộ
Nàng xếp lụa đào
Vào rương nho nhỏ
Còn anh quần áo
Nửa đời lung tung
Ngày sinh nhật anh
Gửi đôi sợi tóc
Thắt nơ nhung xanh
Trong khăn lụa bọc
Mai em ra trường
Đi xa dạy học
Hứa dạy trẻ đọc
Trang sử đấu tranh