Sơ ngộ – Phạm Thiên Thư
Tình cờ gặp em
Bên quầy hoa hồng
Anh ngồi lặng trông
Vẻ gì diễm ảo
Tình cờ gặp em
Bên quầy hoa hồng
Anh ngồi lặng trông
Vẻ gì diễm ảo
Vượt mấy đèo xanh
Lại tìm quán nọ
Em đã đi rồi
Bình hồng cũng bỏ
Em ngồi cùng anh
Bên trên nấm mộ
Phiến bia rêu xanh
Thở dài thiên cổ
Ta dong xe ngựa
Ven núi tà dương
Áo em phớt hường
Trong chiều nắng quái
Nửa đêm ngọn gió
Vào thăm tình cờ
Đem theo hương xưa
Em thường chải tóc
Nhà em cuối dốc
Cây cầu bắc ngang
Anh mừng muốn khóc
Khi thấy hoa vàng
Người ta đón em
Hoa chăng lối ngõ
Còn ta đón em
Riêng vầng nguyệt tỏ