Dư hương – Phạm Thiên Thư
Em đã về rồi
Anh còn ngồi lại
Ghế em ấm mãi
Như lòng anh đây
Em đã về rồi
Anh còn ngồi lại
Ghế em ấm mãi
Như lòng anh đây
Thu vàng cho áo em xanh
Thu hồng cho ửng mười nhành tay hoa
Thu xanh cho tóc la đà
Mùa thu mực tím cho tà áo bay
Chim hoạ mi của tôi ơi
Cất cao lên nhé những lời yêu anh
Vì em lòng hoá trời xanh
Vì em tay trở mười nhành đơm hoa
Bao nhiêu hiện hữu
Đã xuống dòng sông
Và những bông hồng
Của thời non trẻ
Em hỏi nơi ta
Xin kiếm tàng hoa
Điệp vàng trải ngõ
Có mẹ nua già
Em như nụ bưởi
Vừa chín thơm bay
Anh khoa bàn tay
Tôn vinh dâu bể
Ngồi tựa bên nhau
Trong gian lều cỏ
Biết nói gì đây
Xin vầng trăng tỏ
"Mơ thấy anh lên
Là anh tới liền"
Cái gì thiêng liêng
Đã ràng đã buộc
Sợi tơ mưa biếc
Khâu áo mùa thu
Con chim tha thiết
Dạy con hát mùa
Chiều nay qua cầu
Tìm ngôi nhà nọ
Gặp chùm hoa nhỏ
Cười hỏi bâng khuâng