Tiếng chim hát núi trên cánh đồng sương lam – Phạm Thiên Thư
Vác cào ra bãi vun cây
Thương ơi khoai sọ trơ gầy mênh mang
Con chim hát khúc ca vàng
Bỏ mây xuống cánh đồng lam bạn bầu
Vác cào ra bãi vun cây
Thương ơi khoai sọ trơ gầy mênh mang
Con chim hát khúc ca vàng
Bỏ mây xuống cánh đồng lam bạn bầu
Vị tình mặc rừng sâu
quán vô lượng cõi khổ
thành tựu muôn hạnh lành
cõi hồng xe Pháp độ
Tỳ kheo dù tuổi nhỏ
tinh tấn về đạo ta
như hào quang cõi đất
như hương giải thoát hoa
Như cỏ hại mầu đất
tham dục hại thế nhân
bố thí lìa mê đắm
hóa sinh cõi trời thần
Vui giữ giới trọn đời
tin chân chính là vui
vui tăng lòng bi trí
vui cứu độ muôn loài
Lỗi mình biết có lỗi
không lỗi biết là không
lòng giữ vững chánh kiến
là cầu bắc qua sông
Chiều dong chơi suối hoa
nằm nghỉ phiến đá biếc
tựa vách động nguyệt tà
một thân chốn núi vắng
Thâm hiểu lẽ vô thường
người trí giữ giới hạnh
tẩm định hương, huệ hương
giữ tâm hồn trong sạch
Khi mê lầm phiền não
ngã chấp chưa đoạn trừ
dù giữ tạng luật báu
uyên bác, nhàn tịnh cư
Hư không nào vết tích
tà đạo ai hiền lương
năm uẩn thường dị diệt
Như Lai chân thường gương