XVII. Kodhavagga (Phẫn nộ) – Phạm Thiên Thư
Bực trí huệ điều ngự
thân, khẩu, ý trọn lành
ba nguồn công đức nghiệp
cứu độ khắp quần sinh
Bực trí huệ điều ngự
thân, khẩu, ý trọn lành
ba nguồn công đức nghiệp
cứu độ khắp quần sinh
Như cỏ hoa đồi suối
mừng ai về cố hương
quả phúc bực hiền đức
chờ ai cõi lạc thường
Lành thay bực hiền trí
nơi nương tựa tột vời
là trăng soi hang tối
là đảo giữa trùng khơi
Tụng kinh thơ dâng Phật
phát nguyện lớn mừng Tăng
thoát ly hư vọng nghiệp
công đức kể đâu bằng
Người trị vì cõi đất
bực điều ngự chư thiên
nào bằng vị xuất thế
cánh hạc trong rừng thiền
Suối đục lo hồ trong
chẳng cần ngưng tâm tịnh
suối suối sạch bụi hồng
hồ tỏa trăng đại định
Tuổi trẻ không tu học
già như chiếc cung tàn
uổng một thời oanh liệt
tiếc mình lệ chứa chan
Như đào giếng tưới hoa
vót tên ngăn thú độc
người hiền điều ngự tâm
khép mình khuôn giới ngọc
Dù ẩn mình động đá
dù lẩn giấu trong mây
trốn khắp thế gian này
vuốt tử thần nào thoát
Sống lâu như suối nọ
chẳng thấm lẽ thường hằng
chi bằng thân cá nhỏ
một bụng chứa sao trăng