Thường ngày ít hay rượu
Giờ cầm chén với anh
Khuấy men nồng chuyện cũ
Cho mình gặp lại mình

Thương tuổi nhỏ ta nghèo
Thầy giáo già nghiêm khắc
Đời phố huyện đìu hiu
Trăng tình lên ngơ ngác

Những vần thơ ban đầu
Từ bóng cô hàng xén
Đến tiếng vọng còi tàu
Không một lời hứa hẹn

Rồi năm tháng cách xa
Thành công chen thất bại
Có nỗi buồn khoẻ ra
Có niềm vui chạnh mãi

Vì đất nước, biệt nhau
Vì nhân dân, gặp lại
Anh về đâu, tôi đâu
Hướng tương lai đã vạch

Nào rót nữa, uống đi
Nguồn say còn lai láng
Chén nhớ đã rót đầy
Chén mừng đừng để cạn

Ta uống mừng tuổi ta
Bước khôn đè bước dại
Năm nhăm chẳng trối già
Một hướng đi không mỏi

Ta uống chúc vợ hiền
Khó khăn còn nặng gánh
Tắt bếp có lửa đèn
Tình quê không hở lạnh

Ta uống ngợi con khôn
Đảng cần đâu, chúng tới
Đứa săn giặc đầu non
Đứa gây mùa giống mới

Giá có giọng hát tươi
Ta cất tung trời đất
Được giải hết niềm vui
Lời say thường vốn thật

Kìa mặt trăng đêm nay
Tựa yên thành cửa sổ
Hẳn vì thấy ta say
Kê gối vào giấc ngủ

Kỷ niệm sinh nhật, 3-2-1972

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 4,00/5)
Loading...

Trả lời